Văn chương ba miền
Cô giáo của tôi – Thơ Như Hoa
CÔ GIÁO CỦA TÔI Đã mấy chục năm rồi em vẫn nhớ Khi chuyển
Hạnh phúc tình ta – Thơ Nguyễn Văn Học
HẠNH PHÚC TÌNH TA Bóng nguyệt chao nghiêng giữa màn đêm vắng Soi bóng
Thu yêu – Thơ Nguyễn Danh Di
THU YÊU Hạ tàn chuyển tiết sang Thu Vì quên đem chiếc ô dù
Dấu yêu – Thơ Lê Đình Hồng
DẤU YÊU (Câu khoán mượn) NỤ hoa thắm hương nồng thơm mãi CƯỜI rạng
Đêm mưa – Thơ Tường Ngô
ĐÊM MƯA Đêm mưa tiếng lòng rơi theo giọt nước Giữa khuya phố vắng
Cầu xin chú Cuội – Thơ Châu Sa
CẦU XIN CHÚ CUỘI Cầu xin chú Cuội ghé trao quà Tới được vùng
Xin nguyệt vàng rọi khắp sông Tương – Thơ Châu Sa
XIN NGUYỆT VÀNG RỌI KHẮP SÔNG TƯƠNG Xin Nguyệt tỏ bao viền đất nước
Một chiều thu em đến – Thơ Châu Sa
MỘT CHIỀU THU EM ĐẾN Em về đến quê hương Đất Võ Buổi chiều
Anh muốn mãi bên em – Thơ Phạm Thi
ANH MUỐN MÃI BÊN EM Anh muốn lắm muốn gần em mãi mãi Nhưng
Ngược đường – Thơ Hải Nguyễn
NGƯỢC ĐƯỜNG Bởi ngược đường, ngược nắng để yêu anh Nên em bảo ngược
Hẹn gặp lại Tràng An – Thơ Trần Lộc
HẸN GẶP LẠI TRÀNG AN Chiều thu tựa mạn Gia Bình Nghiêng câu lục
Nắng ban mai – Thơ Phan Huy Hùng
NẮNG BAN MAI Reo vui sợi nắng ban mai Đón đưa em bước kéo
