Văn chương ba miền
8/3 anh nói với em – Thơ Như Hoa
8/3 ANH NÓI VỚI EM!!! Tám tháng Ba đến rồi phải không em!! Nhưng
Vui trọn đêm nay – Thơ Như Hoa
VUI TRỌN ĐÊM NAY Đêm Sài Gòn trời trong xanh gió mát Giọt sương
Nỗi lòng người tập làm thơ – Thơ Như Hoa
NỖI LÒNG NGƯỜI TẬP LÀM THƠ Chiều buồn ngồi tập viết mấy vần thơ
Mơ chút nắng – Thơ Lê Văn Trước
MƠ CHÚT NẮNG Tháng Mười về rong chơi trong cơn mưa Mưa mù trời
Nhớ không em – Thơ Hải Quân Lê
NHỚ KHÔNG EM (Lục bát Biến thể) Sim nở muộn bướm say nồng Hạt
Tiếng gọi quê hương – Thơ Trịnh Duy Sơn
TIẾNG GỌI QUÊ HƯƠNG Từng bước đi trên con đường phiêu bạt Kinh Bắc
Lối vào tim em – Thơ Hoài Bão
LỐI VÀO TIM EM! Lối này đi vào tim em Sao anh không chọn
Chiều quê tháng Mười – Thơ Lê Sinh
CHIỀU QUÊ THÁNG MƯỜI Tháng Mười vừa được lên ngôi Sân vườn chiều xuống
Kỷ niệm còn đây – Thơ Ratana Love
KỶ NIỆM CÒN ĐÂY Về chốn cũ, hồn vương cay đắng Em nơi nào,
Sống tử tế – Thơ Phạm Thu
SỐNG TỬ TẾ Sống tử tế nụ cười luôn rạng rỡ Yêu thương người
Chiều cuối thu – Thơ Châu Loan
CHIỀU CUỐI THU Chiều cuối thu em gửi lại câu chờ Mùa đông lạnh
Chờ em – Thơ Ngô Quang Hùng
CHỜ EM… Chờ em từ thủa đôi mươi Trót thương chẳng dám nói lời
