Văn chương ba miền

Gặp gỡ vô tình – Thơ Lê Hữu Phúc

  GẶP GỠ VÔ TÌNH Bữa ấy về quê được mấy hôm Ngờ đâu gặp

Mùa thu còn sót – Thơ Nguyễn Thưởng

  MÙA THU CÒN SÓT Đem chia chút nắng cuối mùa Hoa cười rỏ nhụy

Thiên thu – Thơ Trần Thị Bích Thủy

  THIÊN THU Hoàng hôn sợi nắng nhạt nhòa Chiều thu gió nhẹ, la đà

Tiết thu – Thơ Lê Sinh

  TIẾT THU Tiết thu tới               vừa cạn vơi tháng Tám Gió nhẹ lay

Công cha mẹ mãi khắc ghi – Thơ Nguyễn Văn Học

  CÔNG CHA MẸ MÃI KHẮC GHI Ai đi xa cũng nhớ về quê cũ

Những mùa thu đi qua – Thơ Lê Hùng Lê Minh

  NHỮNG MÙA THU ĐI QUA Một cánh chim bay qua Để lại bao xao

Qua nửa mùa Vu lan – Thơ Lưu Giang

  QUA NỬA MÙA VU LAN Vu lan đã nửa mùa qua…!! Sao còn lưng

Hồng hạc tìm nhau – Thơ Tống Thu Ngân

  HỒNG HẠC TÌM NHAU Soi bóng nước cánh chim hồng bay lượn Cứ tìm

Ngày khai trường – Thơ Tóc Nâu Họa Mi

  NGÀY KHAI TRƯỜNG Chào năm học mới đến rồi Hôm nay khai giảng chao

Thu buồn – Thơ Khoa Nha Trang

  THU BUỒN          Mùa thu về từng chiếc lá vàng rơi Lòng thổn thức nhìn

Hương cốm – Thơ Phạm Tuấn Chiêm

  HƯƠNG CỐM Tháng Chín trời thu xanh vời vợi Cho hồn lữ thứ nhớ

Chùm thơ tình – Diệp Tôi Đây

  TÌM VỀ BẾN NHỚ MIỀN THƯƠNG Lời ai trong gió mơ hồ Khiến lòng