05/09/23 – 03:09

THIÊN THU
Hoàng hôn sợi nắng nhạt nhòa
Chiều thu gió nhẹ, la đà rung cây
Lá vàng theo gió nhẹ bay
Xạc xào lá rụng đất dày thiên thu
Vọng về lời mẹ hát ru
Cánh cò chao liệng, võng đu nhẹ nhàng
Hoàng hôn sợi nắng nhạt vàng
Thẫn thờ tuổi cũng đã ngang xế chiều.
Hững hờ đón gió hiu hiu
Cúc vàng đại đóa nở chiều hoàng hôn
Say đời, say cảnh vấn vương
Chuông chùa thánh thót nhớ thương vọng về
Nhớ hoài nắng ngả triền đê
Mõ trâu lục lạc ta về trâu ơi
Sân nhà gom thóc mẹ phơi
Rút rơm tiếp lửa cho nồi cơm ngon
Đeo hom quần sắn ống côn
Cua đồng cha bắt chị còn hái rau…
Hình ảnh xưa nối tiếp nhau
Nhớ hoài… nhìn ánh nắng chiều buông lơi
Lắng nghe gió nhẹ người ơi
Xạc xào lá rụng, theo đời… thiên thu…
05/9/2023

Trần Thị Bích Thủy
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân