05/09/23 – 02:09

NGÀY KHAI TRƯỜNG
Chào năm học mới đến rồi
Hôm nay khai giảng chao ôi tuyệt vời
Nhìn đàn trẻ nhỏ xinh tươi
Lòng em phấn khởi trao lời nói hay
Chăm sóc con trẻ hàng ngày
Không ngại vất vả hăng say việc trường
Yêu trẻ dành trọn tình thương
Để trẻ vui vẻ đến trường cùng cô
Chở bao nhiêu những chuyến đò
Mà em chẳng thấy đắn đo việc gì
Đón từ khi trẻ tập đi
Vỗ về ôm ấp là vì niềm tin
Nhân phẩm đạo đức giữ gìn
Phụ huynh gửi gắm lòng tin cô trò
Các cô giáo chẳng đắn đo
Sớm hôm chăm sóc chở đò sang sông.
05/9/2023

Tóc Nâu Họa Mi
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân