Văn chương ba miền

Trăng của mùa đông – Thơ Nguyễn Hàm

TRĂNG CỦA MÙA ĐÔNG Trăng sáng lung linh giữa mùa đông. Vằng vặc trăng soi

Tình thơ cổ điển – Thơ Jimmy Trần

TÌNH THƠ CỔ ĐIỂN Man khai chân gót phiêu du Thi thu lá đỗ phù

Khóc muộn – Thơ Phan Huy Hùng

KHÓC MUỘN Bây giờ mới khóc: – Mẹ ơi! Bảy tám nước mắt – nửa

Chiều đông nhớ – Thơ Giáp Văn Sồi

CHIỀU ĐÔNG NHỚ (bài viết tặng) Chiều cuối đông hình như giá lạnh hơn Cứ

Nhớ mẹ – Thơ Trần Đức Bình

  NHỚ MẸ Bỏ nhà năm thứ mười hai Mẹ ơi các cháu chưa ai

Khúc ru tình – Thơ Nguyễn Thị Kim Út

  KHÚC RU TÌNH Anh ru gì mà má em hồng đến vậy Mắt em

Em – Anh – Thơ Bá Nha

  EM – ANH Mười tám năm ta biết đến tên nhau… qua nhịp cầu

Lâu đài tình ái – Thơ Võ Xiêm

  LÂU ĐÀI TÌNH ÁI (Tặng Bá Nha và Mai Huy) Cả hai cùng một

Quà giáng sinh gởi biếu bạn thơ – Thơ Jimmy Trần

  QUÀ GIÁNG SINH GỞI BIẾU BẠN THƠ Mượn mây, giáng bút trên trời Viết

Quê hương ta đón xuân về – Thơ Nguyễn Thúy Mỹ

  QUÊ HƯƠNG TA ĐÓN XUÂN VỀ Xuân về tỏa ánh bình minh Mùi hương

Nồng nàn lời ru – Thơ Bùi Thị Xuân

NỒNG NÀN LỜI RU Nhạc – Lời còn đó Bỏ ngõ thời gian Dư âm

Hoa trời vương thả sắc rơi – Thơ Đào Vinh Quang

HOA TRỜI VƯƠNG THẢ SẮC RƠI Đẹp sao sắc cảnh Sa Pa Non xanh hòa