Văn chương ba miền
Sắc màu nhật nguyệt – Thơ Tống Thu Ngân
SẮC MÀU NHẬT NGUYỆT Ta đợi người về ru giữa thềm trăng Ta đợi người
Hạnh phúc trong ta – Thơ Nguyễn Văn Học
HẠNH PHÚC TRONG TA Mưa phùn em có lạnh không? Giờ đây hết tuyết mùa
Thí sinh NU017: Cuộc thi ảnh Truyền thông Đam Books lần III – 2023
1 Họ và tên: Nguyễn Thị Cẩm Hương 2. Quê quán: Phú
Trần Thị Chiên – T090: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
NGHỆ NHÂN – NGƯỜI THỔI HỒN CHO ĐẤT Em cũng chỉ là Một cô
Lê Yên – V089: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
THÁNG BẢY CHƯA TRÒN…! Những ngày tháng Bảy, mùa Vu Lan. Mưa không
Nguyễn Văn Trình Quyền – T088: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023
CHUYỆN TÌNH THI NHÂN Ngày xưa Mặc Tử tình si Mộng Cầm sao nỡ chia
Điệp khúc 0 giờ – Thơ Jimmy Trần
ĐIỆP KHÚC 0 GIỜ…! Cuồng quay điệp khúc 0 giờ Nên thơ tuổi ngọc mông
Dịu êm – Thơ Vũ Thị Hoa
DỊU ÊM… Một tia nắng ngẩn ngơ Như đợi chờ ai đó? Cơn gió vừa
Thương gửi em mùa đông – Thơ Lê Thi
THƯƠNG GỬI EM MÙA ĐÔNG Anh viết thư cho em ngày đông đến cánh thư
Còn trong nỗi nhớ – Thơ Trần Đức Ái
CÒN TRONG NỖI NHỚ Những ngày… về lại thăm quê! Giữa đồng tôi đứng ngẩn
Tình yêu – Thơ Thanh Thống
TÌNH YÊU TÌNH ấp ủ tim hồng thuở ấy YÊU hơn nguồn sóng dậy trùng
Công ân mẹ thầy – Thơ Trần Đình Chiến
CÔNG ÂN MẸ THẦY Tôi đi gom chữ thế gian Tả công cha mẹ gian
