HOÀI NIỆM Em trở về khi đã quá thanh xuân Bâng khuâng đứng giữa [...]
BIỂN TÌNH Biển Nhật Lệ xanh thẳm màu thương nhớ Phút ban đầu xao [...]
XÔN XAO Rừng thông không lửa loay hoay Em như ngọn đuốc thiên thai [...]
DƯ ÂM… LẮNG ĐỌNG… [...]
MÙA HY VỌNG Đông về lại đến Xuân mai Hai mùa yêu dấu thiên [...]
LỄ HỘI TÂY NGUYÊN Tây Nguyên lễ hội tưng bừng Cồng chiêng vang khắp [...]
THU QUYẾN RŨ Ai đem sắc lá vàng mơ ấy Đổi lấy mùa yêu [...]
MÙA VỀ Hằng năm, Mười một – Tháng hân hoan Mừng Tết thầy cô [...]
CÒN GÌ CHO EM Thời gian năm tháng mãi dần trôi Nỗi nhớ về [...]
BÀI THƠ TÌNH MÀU TÍM Bài thơ tình màu tím Em viết tặng riêng [...]
TÌNH KHÚC GIAO MÙA Nhớ cuối thu ta ướp lá hanh vàng Cất thật [...]
THÁNG MƯỜI MỘT ĐÃ VỀ Gọi nắng vàng cho cúc quỳ nở hoa Tháng [...]
KHÔNG ĐỀ Bao mùa hạ đến lại tàn đông Nhớ tuổi thanh xuân thuở [...]
CHƯA CHI ĐÃ HẾT ĐỜI Lần về đi kiếm ngôi mộ gió Lo sợ [...]
NGÀY HỘI NGỘ… (Hội khóa SP ĐNB -TP. HCM) Hôm nay ta trở về [...]
QUÊ!!! Ai cũng có quê hương Cung đường trong nỗi nhớ Bao tháng ngày [...]
ĐẦU ĐÔNG Đầu đông xôi Xéo Lạc Ngô… Ra vào kẻ đón người đưa [...]
SẮC TÍM CHIỀU ĐÔNG Tím trong cả một chiều đông Tím trong cả một [...]
TRỜI VÀO ĐÔNG CHƯA EM??? Cơn gió lạnh se lòng Trời vào đông chưa [...]
TRẢ LẠI ANH TRả anh lại lá thư đầu đã ngỏ Mấy đêm rồi [...]
CHIỀU BẠC SỈU Chiều buông sợi nắng thủy tinh Quanh ly bạc sỉu kéo [...]
NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG Chiều về qua lối ngày xưa Bước chân in dấu [...]
BÊN MẠN THUYỀN Tôi ngồi vớt [...]
MỘNG HOÀNG HOA Chiều hoàng hoa màn sương mênh mang Gió nhẹ lay thấp [...]
ƯỚC GÌ VỀ ĐƯỢC NGÀY XƯA Ước gì về được ngày xưa Nằm [...]
ĐÊM ĐÔNG Đêm đông giá lạnh Hiu quạnh phòng không Lòng buồn vời vợi [...]
DÒNG THƠ TRÀO PHÚNG Ô chàng bỡn cợt hại lừa ta Miệng bảo yêu [...]
DƯỜNG NHƯ ĐÔNG ĐÃ SANG RỒI Cuối tuần về nơi vắng lặng Phồn hoa [...]
ĐÔNG VỀ XUÔI chiều cánh mỏng nhẹ bùng bay GIÓ thổi vào đông mỗi [...]
EM HÃY KHÓC Em hãy khóc cho tim sầu bớt khổ Ít đớn đau [...]
Tên tài khoản hoặc địa chỉ email *
Mật khẩu *
Ghi nhớ mật khẩu Đăng nhập
Quên mật khẩu?