Cô gái Chăm H’roi – Thơ Lưu Giang

01/02/23 – 09:02

Hờ Thể – một trí thức trẻ người Chăm H’roi ở miền sơn cước Sơn Hòa (Phú Yên). Ảnh: Bá Nha

 

CÔ GÁI CHĂM H’ROI…

 

Em là ai…? Cô gái Chăm H’roi!
Nước da nâu của núi đồi sơn hạ…
Em lạc bước trong núi đồi hoa – lá…
Bên chiếc gùi hái lá với măng non….

Tuổi trẻ vươn lên bao khát vọng chưa tròn….
Bỏ núi, bỏ làng theo cùng Đam Books
Bao gian lao, bấy nhiêu khó nhọc….
Sức trẻ xây đời, ươm mộng tương lai….

Tôi tin tưởng vào em, vào thuyền trưởng Bá Nha*...
Sẻ thành công trên con đường nhiều thử thách…
Ta cứ dấn thân, cứ miệt mài học tập…
Rồi sẽ vượt qua trong sóng gió cuộc đời…

Xuân đã về chúc cô gái vùng cao…
Trọn vẹn niềm mơ, xây thành tòa hạnh phúc…
Tuổi trẻ ngát hương, hoa đời tươi sáng…
Hoa của núi rừng, nở giữa mùa hoa…

Bá Nha: ông Nguyễn Bá Nha – Nhà sáng lập Đam Books, Thư viện Nắng Mai. Hiện ông làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Đam Books. Ông là người sống, học tập,  làm việc vì cộng đồng, dìu dắt,rèn luyện nhiều thanh niên nông thôn, tạo cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp.

Xuân Quý Mão, 01/02/2023

LƯU GIANG

 

 

2 thoughts on “Cô gái Chăm H’roi – Thơ Lưu Giang

  1. Pingback: Thư mời  in tuyển tập thơ: “TÌNH KHÚC MÙA XUÂN” - ĐAM BOOKS MEDIA

  2. Pingback: THƯ MỜI GỬI BÀI IN SÁCH CHỦ ĐỀ: “TÌNH KHÚC MÙA HẠ” - ĐAM BOOKS MEDIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: