Cổng làng – Thơ Trịnh Huỳnh Đức (TP Hồ Chí Minh)

27/11/21 – 09:11

 

Nhà báo, nhà thơ Trịnh Huỳnh Đức

 

Cổng làng

 

Cổng làng Thanh mới khánh thành

Tre xanh cong vút nhuộm xanh góc trời

Vòm cao cổng cuốn sẫm tươi

Khách gần xa đến hoa cười chim ca

 

Cháu con muôn nẽo thăm nhà

Cổng làng rộng mở thiết tha ân tình

Cột vuông hoành tráng lung linh

Rồng bay phượng múa dáng hình vươn cao

 

Cờ bay phơi phới vàng sao

Làng quê mình đẹp biết bao vui mừng!

Đồng bằng miền núi vùng bưng

Chân con chai sạn đã từng can qua

 

Tóc thưa đầu bạc về nhà

Mừng con cổng đón vỡ òa nhớ thương

Tổ tiên cha mẹ quê hương

Thiêng liêng cổng lớn…

 …thiên đường mở toang!

Cổng làng quê của tác giả. Ảnh: Xuân Lục

  TRỊNH HUỲNH ĐỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: