Đậu Quốc Trường và nỗi niềm ở xứ sở Sakura

04/08/22 – 07:08

Tác giả Đậu Quốc Trường

LỜI GIỚI THIỆU

Nhà thơ trẻ Đậu Quốc Trường (sinh 19/03/1993). Đất tổ cha ở Hà Tĩnh, nhưng nhà thơ lớn lên ở Đắk Nông – thuộc Tây Nguyên đại ngàn đầy nắng và gió. Năm tháng qua đi của thanh xuân là những chuyến đi dài, cuộc hành trình mưu sinh nơi đất khách quê người. Nhà thơ đã trải lòng mình bằng thi ca, hầu tự nhủ mình nỗ lực, cố gắng để chinh phục ước mơ, hoài bão nào đó…

Viết dưới Sakura là tập thơ đầu tay của nhà thơ trẻ Đậu Quốc Trường. Anh đã lưu lại nhật ký hay ký sự xứ người bằng những cung bậc cảm xúc thi ca viết ở Nhật Bản – đất nước được mệnh danh là “thủ phủ hoa anh đào” hay “Đất nước nước mặt trời mọc”.

Nếu là hoa xin làm hoa anh đào
Nếu là người xin làm người bán dạo thanh xuân.

                       (Viết dưới Sakura)

Nỗi nhớ quê hương canh cánh bên lòng. Nhà thơ mong đợi ngày trở về, sum họp cùng gia đình:

Cuộc sống tha hương, thân viễn xứ
Tinh thần gửi lại chốn Tây Nguyên
Năm năm đằng đẵng chờ xuân đến
Một chuyến bay về với mộc miên.

                         (Muộn phiền)

Nhung nhớ một bóng hồng ở chốn quê nhà, nhà thơ trẻ nhớ cả một miền quê Đắk Nông:

Đắk Nông mùa này đẹp lắm anh à!
Tháng Tư về, lá non ngoài cửa kính
Trước hiên nhà duyên tình đôi sẻ lạ
Mong anh về ngấn lệ em rung rinh.

                        (Tháng Tư Đắk Nông)

Và hạnh phúc giản đơn:
Tôi chờ gió đông qua
Để môi chúng mình mềm lại
Tôi chờ nắng xuân lên

Để gia đình được đoàn viên
Tôi chờ mùa hạ trắng
Để trở về với tuổi thơ

                             (Chờ mùa)

Và phố núi Gia Nghĩa luôn tươi đẹp trong tâm thức của người tha hương:

Em không nhớ Gia Nghĩa
Điệp vàng rực phố thị
Gót ngà trên bờ nắng
Xuân gạ chớp hàng mi.

                     (Gia Nghĩa nhớ không em)

Nhà thơ trẻ cảm tác qua nhiều địa danh từng đến, từng đi và từng rung cảm như: Kumamoto, Saitama, Ibaraki… Nỗi niềm nhung nhớ quê hương, nhớ người mình yêu thương càng hiện diện qua những nẻo đường cảm tác của thi nhân: Mùa đông Xứ Sakura, Viết dưới Sakura, Tạm biệt Kumamoto, Tháng năm Kagami,…

Anh phát họa bức tranh tươi đẹp của nước bạn bằng góc nhìn khá riêng:

Kagami chiều nay trăng lên sớm
Thung lũng rau xanh, cải đổ vàng
Thương em, thương em người thôn nữ
Đất khách bon chen, tuổi lỡ làng… 

               (Một thoáng Kagami)

Biết ơn đấng sinh thành, Đậu Quốc Trường nhớ lời ru của bố, đó cũng chính là vòng tay của mẹ, sự che chở của bố thật thiêng liêng:

Bài thơ đầu tiên con viết về bố
Là bài thơ con kể về lời ru
Dù bố không hát ru hay như mẹ
Nhưng chính là hy vọng con từng nghe.

             (Lời ru của bố)

Bằng trái tim hòa nhập, bằng khát vọng cháy bỏng, bằng tình yêu quê hương rộng nghĩa, bút trẻ Đậu Quốc Trường đã gieo những mầm thơ dung dị, chân phương mà không kém trữ tình, lãng mạn trên địa hạt văn chương.

Trân trọng giới thiệu tác phẩm Viết dưới Sakura của nhà thơ trẻ Đậu Quốc Trường đến bạn đọc cùng thưởng thức. Trân trọng!

Phú Yên, ngày 7 tháng 7 năm 2022

Nguyễn Bá Nha

(Cử nhân Việt Nam học – Chủ tịch Đam Books Media)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: