18/10/22 – 03:10

ĐÔI BÀN TAY
Bàn tay sưởi ấm… Một bàn tay
Một bàn thon xinh… Một hao gầy
Tay mẹ chai sần… Theo năm tháng
Để bàn tay con… Đẹp mảnh mai
Bàn tay nắm chặt… Một bàn tay
Từ bàn tay mẹ… Hóa tương lai
Thử hỏi trên đời… Có ai sánh
Dẫn dắt con đi… Những bước dài.
Sài Gòn, 18.4.2022
Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân