Đối diện với F0 – Thơ Bích Đào (Phú Yên)

29/03/22 – 08:03

Tác giả NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

Đối diện với F0…

Ép không đi đến hàng rào
Ngắm hoa mà mắt liếc vào trong sân
Cô ba chốt cửa tần ngần
Gọi cô tư lấy chai cồn ra ngay

Cồn 40 độ chắc say
Cồn 70 độ văng ngay tức thì
Nhưng đúng thể loại chai lì
Xịt mãi như thế vẫn ì trơ trơ..

Bực mình nhấc máy a lô
Cô y sỹ tới bây giờ ngay nha
Vac xin mũi bảy mũi ba
Ô xy với cả ông già nô en

Cái còi đặc biệt nữa nhen
Để xem có thử một phen mất hồn
Chứ cô ba mỗi chai cồn
Hèn chi xịt mãi vẫn còn đứng đây

Bờ rào hoa giấy đỏ hây
Còi vừa kêu phát chạy bay mất rồi
Ép không kể cũng tinh đời
Biết nạt cả mấy cụ già học sinh

5 k quán triệt hết mình
Thì thôi ép nhé tang tình chia tay.

                                          16/03/2022

 

Chơi vơi thu… mùa dịch

Tháng Mười ơi
Xin hạt nắng rơi
Cho óng vàng, hạt lúa
Cho cây trái, vào mùa
Chan chứa
Giọt mồ hôi
ã chã rơi
Thấm vào từng mảnh ruộng
Thương
Người nông dân
Gồng mình chống dịch
Chưa qua
Lại lao vào
Chống bão
Một năm rồi… Rào Trăng ơi
Chưa thấy người trở về
Chốn sơn khê
Xa khuất…
Thật bộn bề khắp chốn
Bão chồng bão
Lũ chồng lũ
Dồn dập… dịch về
Mải mê… thu tới
Chợt giật mình
Chới với…
Xin hạt nắng rơi
Sưởi ấm người
Ở lại…
Đón bình minh về
Chan chứa thương yêu.

                               09/10/2021

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: