24/10/22 – 03:10

ĐỜI QUANG GÁNH
Kẻo cà kẻo kẹt… quang gánh ơi
Nặng trĩu đôi vai… mẹ một đời
Gánh cả mưa đông… lẫn nắng hạ
Gánh tháng năm dài… Nuôi lớn tôi
Kẻo cà kẻo kẹt… vọng xa xôi
Tiếng rao của mẹ… đẫm mồ hôi
Mặn chát một đời… cùng quang gánh
Mong ước tương lai… con rạng ngời.
Sài Gòn 25.4.2022

Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân