09/09/22 – 10:09
Tiễn HẠ đi trong buổi chiều thanh vắng
Đón THU về trong ánh nắng ban mai
Nghe đâu đây tiếng đàn ai đang khảy
Bước thong dong vững chãi giữa dòng đời
THU đã về giọt nắng khắp muôn nơi
Để mắt huyền lưu luyến chút hạ vương
Mây của trời vờn nắng giữa sân trường
Hoa sắc thắm đu đưa nhành phượng vĩ
Thương nhớ người viết vào trang nhật ký
Chút buồn vui trong kỷ niệm đong đầy.
Nha Trang, 06-09-2022
Hạnh Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân