Đón thu về – Thơ Ba Đỗ

Đón thu về – Thơ Ba Đỗ
Nhà thơ Ba Đỗ (Cao Tiến Đỗ). Ảnh tác giả cung cấp.

ĐÓN THU VỀ

Thành phố biển
đón thu về hớn hở
Ánh trăng vàng
trèo đỉnh núi chờ nhau
Từng đêm trôi
nụ hôn thắm tươi màu
Nên nhớ lắm
biển trào dâng sóng vỗ

Ngày mai đến
nợ duyên tình tan vỡ
Em có buồn
và có khóc chia phôi
Hay tình em
vui bước mới trong đời
Bên người mới
em quên lời hẹn ước

Điềm mộng báo
anh nghèo nên biết trước
Em nhìn người
nửa con mắt bẻ cong
Nên khi xa
anh cảm thấy yên lòng
Đời ai biết
nghèo giàu là số phận

Nay gặp lại
đời em còn lận đận
Tình chia đôi
mỗi đứa một con đường
Để trong lòng
nỗi nhớ lại vấn vương
Con sóng vỗ
ngả nghiêng đầu tóc bạc

Anh vẫn thế
vẫn nghèo đời phiêu bạt
Nhưng tâm hồn
không nghèo quá đâu em
Anh chỉ mong
ánh trăng sáng bên rèm
Xua bóng tối
trong màn đêm giá lạnh.

6-8-2026
BA ĐỖ