Giọt xuân – Thơ Vũ Thị Hoa

17/02/24 – 05:02

Tác giả Vũ Thị Hoa

 

GIỌT NẮNG

Bỏ quên giọt nắng bên thềm
Đông còn sót lại trên nền trời cao
Khí trời chuyển tiết hanh hao
Dòng người tấp nập ồn ào ngang qua
Phố phường rực rỡ sắc hoa
Bồng bềnh cơn gió la cà chơi rông
Hỏi lòng đã mấy mùa đông?
Mà người năm ấy sao không thấy về
Hương đồng gió nội chân quê
Làm sao quên được lời thề năm nao
Rưng rưng dòng lệ tuôn trào
Lời xưa như vẫn thì thào bên tai.

16/02/2024

VŨ THỊ HOA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: