17/02/24 – 05:02
![](https://dambooksmedia.vn/wp-content/uploads/2024/02/Tran-sUONG-D-1024x809.jpg)
HẠNH PHÚC NGÀY XUÂN
Mùa xuân đến niềm vui tươi nhân bội
Mừng cháu con được hội tụ đoàn viên
Gia đình hòa tình cảm quá thiêng liêng
Truyền thống ấy luật tự nhiên đất Việt
Điểm trong sáng hình ảnh sao thắm thiết
Lớn từng ngày con cháu biết về chung
Mái nhà xưa chân chập chững đi cùng
Về với mẹ mới mùa xuân con nhé!…
Dù có trễ vẫn là nơi đẹp đẽ
Còn ông bà cha mẹ để yêu thương
Nơi chôn nhau cắt rốn với phố phường
Nay đổi mới nhưng chiếc gương vẫn thế…
Nhìn con cháu giấc mơ xưa muốn kể
Bao nỗi lòng… thôi kệ cũng đi qua
Khi nhìn quanh tất cả đã về nhà
Hạnh phúc lớn hòa tiếng ca náo nức!…
TRẦN SƯƠNG
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tống Thu Ngân – Chùm thơ 002
Tống Thu Ngân – Chùm thơ 001
Về đâu – Thơ Lưu Giang
Nhớ quê – Thơ Lưu Giang
Tháng Sáu – Thơ Lưu Giang
Ngày sinh nhật tôi – Thơ Như Hoa (Phú Yên)
Cảm nhận bài thơ “Nhặt mùa hạ” của Lưu Giang
Đôi dòng cảm nhận bài thơ “Về đâu” của thi nhân Ng Văn