01/10/22 – 04:10

HOA HỒNG
Tinh mơ, mở cửa đón gió sông
Thoang thoảng mùi hương của hoa Hồng
Chăm bón bao ngày, nay hoa nở
Cửa mở hương vào, thật bõ công
Một đời tôi đã trót mê Hồng
Loài hoa mà tôi mê mê nhất
Rực rỡ khoe mình giống Lafont *
Yêu kiều phải nói đến Kenglong*
Xinh gì mà đẹp tới tê lòng
Trời sinh em đẹp cao sang thế
Em chỉ là em hồng Kenglong.
Sài Gòn, 12/12/2021
Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân