09/09/22 – 10:09

HỒI ÂM
Hoa tàn bướm lặng cảnh sầu vương
Phụ nghĩa đành quên tủi má hường
Bữa nọ mơ hồ nuôi ý tưởng
Bây giờ ước vọng giữ tình thương
Đùa chơi muốn hỏi ngôi thần tượng
Thích giỡn nào khen chủ luật Đường
Hãy trả khăn hồng cho gốc phượng
Muôn đời trách giận kẻ ly hương!
Vị Thanh Hậu Giang, 07/09/2022
Thu Hường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân