Khói chiều – Thơ Nguyễn Văn Khanh

09/08/22 – 08:08

Tác giả Nguyễn Văn Khanh

Khói bếp nhà ai
Bảng lảng chiều nay
Một thời xa vắng
Lệ nhòa mắt cay…

Mẹ ơi có hay
Ở nơi xa này
Sao con cứ nhớ
Những ngày ấu thơ?
Mẹ nhóm bếp lửa

Khói bay xa mờ
Con ngồi con đợi
Bữa cơm chiều ngon.
Mẹ thường bảo rằng

Cơm chiều xoàng xĩnh
Thức ăn không nhiều
Nhưng mà bù lại
Cả nhà đông vui!

Giờ con xa rồi
Những ngày thơ ấu
Nhớ hoài bếp lửa
Khói chiều Mẹ khơi…!

Ảnh minh hoạ internet

Nguyễn Văn Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: