12/10/22 – 07:10

LÁ THU BAY
Hàng cây lá đỏ hôm nào
Nay thu xa vắng xôn xao nỗi buồn
Thu đi ngấn lệ rơi tuông
Tâm hồn lắng đọng ưu buồn nhớ thu
Đông về gió thổi vi vu
Hàng cây trụi lá sắc thu đổi màu
Đông sang ta mãi bên nhau
Ôn lại kỷ niệm ta trao ân tình
Thu đi để lại bóng hình
Vàng cây lá rụng lung linh nẻo đường
Bước chân nặng trĩu tơ vương
Còn đâu tiếng lá con đường ngập thu
Lá khô trong gió bay vù
Khẽ nhường lối nhỏ đưa thu xa dần
Đông sang rảo bước đến gần
Em thì tiếc nuối phân vân sợi tình
Bên nhau chỉ có đôi mình
Thu qua đông đến ân tình đậm sâu
Bốn mùa vui vẻ không sầu
Yêu thương ấm áp một câu chung tình.
Vivian Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân