Lê Phương: Ta về miền nhớ (Thơ)

05/03/23 – 04:03

Ảnh tác giả Lê Phương và phu nhân Kim Liên

 

TA VỀ MIỀN NHỚ

 

Biển Phú Lộc
Chiều nay con sóng vỗ
Thuyền mãi neo
Bến đợi đứa con xa
Mây lang thang
Trôi theo gió về nhà
Miền yêu dấu
Bước chân xưa chẳng lạ

Ôi Đất Quảng
Quê tôi chiều cuối hạ
Hoàng hôn vàng
Nhuộm cả sóng biển xanh
Con đường xưa
Phượng sắc thắm đỏ cành
Mãi nhung nhớ
Tuổi xanh tà áo trắng

Ta gặp nhau
Giữa phố – Thành Đà Nẵng
Tiếng đàn ngân
Cứ réo rắt bay xa
Bạn bè vui
Đón những đứa xa nhà
Ôn kỷ niệm
Đã qua mùa mưa nắng

Bài phượng hồng
Ai ca nghe sâu lắng
Tuổi mộng mơ
Tà áo trắng một thời
Những nụ cười
Vẫn còn thắm trên môi
Dẫu rằng đời
Trôi xa miền nhung nhớ

Cơn gió thoảng
Hương quê quen một thuở
Hương quê nhàyêu.

Đà Nẵng, 27/6/2020

LÊ PHƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: