Má ơi – Thơ Bá Nha (Bình Định)

17/02/22 – 09:02

 

 

Má đã đi xa tự thuở nào…?
Con về viếng mộ dạ nao nao
Con bao nhiêu tuổi – đời dâu bể
Là bấy nhiêu lần giỗ má ơi!
Từ sơ sinh – bảy mươi lăm ngày con mất mẹ 
Con có lần nào biết khóc mẹ đâu!
Thân con rong ruổi nơi đất khách
Sống – một phận người trọng nghĩa nhân
Má ơi, con đã nên khôn lớn
Ơn má sinh thành tựa biển khơi…

 

Tác giả (áo vest đen) và gia đình nhỏ về quê viếng mộ thân mẫu.

(Về viếng mộ má Mười ở quê hương Bình Định
Tết Nhâm Dần – 2022)

BÁ NHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: