Miền hạ nhớ – Nhà thơ Lệ Thủy (Kon Tum)

30/03/22 – 02:03

Nhà thơ, nhà giáo Lê Thị Lệ Thủy

 

MIỀN HẠ NHỚ

Mai tôi về
chở nắng hạ
về theo
Thắp lửa nhớ
lên vòm trời
hoa phượng
Con đường xưa
gió bay về
ngược hướng
Ngoảnh mặt nhìn
lên góc nhỏ
thân quen

Trong thầm thì
kí ức gọi thành tên
Khung trời đó
cháy một màu hoa đỏ
Áo tinh khôi
ôm dáng hình bé nhỏ
Chở trăng đầy
lên ánh mắt bờ môi

Mai tôi về
nơi ấy
một mình thôi
Dù vẫn biết
chẳng ai người
sẽ đến
Riêng mình tôi
với khoảng trời
lưu luyến
Uống căng tràn
lồng ngực
với con tim

Chú ve sầu
nức nở
chẳng chịu im
Chờ người đến
nên vẫn hoài
cứ gọi
Mượn lời ve
thay giọng ai
cười nói
Nghe rộn ràng
những ngày tháng
mộng mơ

Mai tôi về
nơi đã viết
tình thơ
Cánh phượng rơi
giấu tình vào
trang vở
Lời dang dở
nên một đời
vẫn nợ
Để thương hoài
miền hạ nhớ
xa xôi.

Mai tôi về
nơi ấy
Chỉ còn tôi.

29/03/2022

 

PHƯỢNG ƠI

Phượng ơi nở đỏ mà chi
Để xao xuyến buổi chia ly học trò
Trao nhau cánh phượng hẹn hò
Viết trang lưu bứt sắc hoa tuổi hồng.

 

ÁO TRẮNG EM BAY

Ngày anh biết yêu màu trắng
Tinh khôi hoa nắng sân trường
Từ em mới vừa tuổi mộng
Khuôn đầy mười sáu tròn trăng

Một chiều hoa vương áo trắng
Lung linh tia nắng chợt hồng
Câu thơ anh vừa chép vội
Trăng đà mười tám buâng khuâng

Áo trắng em bay ngập nắng
Anh về gom gió đợi mong
Tình anh bềnh bồng con sóng
Say tà áo trắng em bay

Một ngày không em chợt vắng
Lối em qua nắng nhạt màu
Hoa rơi bên thềm thôi thắm
Mong tà áo trắng xa xăm

Anh vẫn yêu màu áo trắng
Nhớ em như vẫn nơi này
Tháng năm chẳng hề phai nhạt
Thương hoài áo trắng bay bay.

05/08/2020

 

THAY MÙA

Chợt nghe bâng khuâng
Rưng rưng nỗi nhớ
Chợt như cách trở
Thổi bùng xót xa

Mây vàng ngang qua
Nắng đi vào hạ
Chiều hoang hoải quá
Ve sầu ngân nga

Điệp khúc tình ca
Bao lần viết dở
Ca từ bỏ ngỏ
Nhạc rung không lời

Đỏ phượng lên ngôi
Thắm tô áo trắng
Nhân đôi màu nắng
Em giờ xa xôi

Ngày bỗng chơi vơi
Nghe chừng hoang vắng
Ngập trong sắc nắng
Mùa thay mùa rồi

04/2020

Nhà thơ Lệ Thủy tên thật Lê Thị Lệ Thủy

ĐÓN HẠ

Vệt nắng xuyên qua kẽ lá
Lang thang đến trước hiên nhà
Dường như có gì rất lạ
Hạ về gõ cửa lân la

Nói gì ve ơi rộn rã
Tầng mây lãng bãng trôi xa
Mùa vui tưởng chừng giục giã
Bỗng chùng nặng trái tim ta

Hình như vẫn chưa là hạ
Như là xuân chẳng đi qua
Và như còn bâng khuâng quá
Nên đành nợ cuộc chia xa

Vệt nắng phơi trên mái lá
Rung rinh cành phượng la đà
Tìm ai mùa xưa vội vã
Hạ về nhớ những phôi pha.

28/03/2020

LỆ THỦY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: