17/09/22 – 07:09

Mong em có những ngày vui
Đêm đêm đừng để ngậm ngùi gió mây.
Bàn tay chờ đợi bàn tay
Hằng mong tha thiết về ngày đoàn viên…
Cầu trời cho được bình yên,
Đón đưa mưa nắng cho em khỏi sầu.
Trái trời, trở gió từ đâu
Có nhau bên cạnh hết rầu, đơn côi.
Đăng: (07/09/2022)
Đỗ Thiện Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân