Mùa ủ dột – Thơ Lê Tôn Xước

04/08/22 – 02:08

Tác giả Lê Tôn Xước

MÙA Ủ DỘT

Mưa rơi ủ dột đã bao ngày
Rỉ hết thời gian liệu có hay.
Gió vẫn đem mây về chắn lối
Sương gom giọt nắng sẻ vơi đầy.

Thương cho lá úa gầy đeo bám
Níu kéo cành trơ khổ tán cây.
Cũng biết thu em buồn lắm đấy
Thôi thì rớt xuống hạt châu cay…

Mỏi mắt thu em đợi bấy nay
Giờ thì đến hẹn mới qua đây.
Hè sao chẳng gọi thêm oi nóng
Cứ phải chờ lâu loét vết trầy.

Hứng chịu mênh mang chiều nắng hạ
Để rồi khắc khoải cả mi cay.
Thu trao nỗi nhớ toàn man mác
Dịu ngọt eo ơi chất đủ đầy…

4/8/2022

Lê Tôn Xước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: