25/10/22 – 10:10
NẮNG !
Nắng đùa
Ngược lối
Em qua.
Mùa thơ
Lấp loá
Phôi pha
Tóc buồn
Heo may
Áo nắng
Mùa thương.
Nắng thơ
Giăng mắc
Con đường
Ngút xa
Bao mùa
Vàng nắng
Trong ta.
Tóc đêm
Xào xạc
Sương
Ngà ngà say
Đa đoan
Khoả chút
heo may.
Tháng mười
ươm nắng
Ngón say
Mùa về
Nắng thơ
Đời mải
đam mê.
Cô đơn
Kiêu hãnh
Lối về
Riêng ta.
Hà Nội 20/10/2022

PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân