Nhật ký cách ly – Thơ Bá Nha (Phú Yên)

29/03/22 – 10:03

Tác giả NGUYỄN BÁ NHA

Nỗi niềm F0

Chuỗi ngày cách ly
Khép mình ngẫm ngợi
Những ngày xa phố
Nhớ gì em ơi!

Thân là F0
Chớ nên phiền muộn
Hãy cứ vô ưu
Như hoa và cỏ
Hãy vui mà sống
Tích cực làm thơ
Bao nhiêu khát vọng
Bấy nhiêu đợi chờ
Ngày ta tháo bảng
Là ngày in thơ…

(Ngày đầu cách ly tại nhà, 13/03/2022) 

Xin đừng kỳ thị F0

F0 là ai ?
F0 chính là người thân, là bè  bạn
Từ khi hai vạch như là lâm nạn
Bình tâm đảm bảo Năm K
Rồi khoảng cách cứ xa dần tình bạn
Không chè chén, bắt tay còn e ngại
Chỉ gật đầu chào, lầm lũi bước đi mau

F0 là người bị vương lấy từ đâu
Nên đừng kỳ thị ruồng rẫy
Hãy yêu thương như ban đầu vậy
Để một vạch trở lại rồi ta nhìn mặt nhau…

F0 – chẳng ai tài giỏi chi đâu
Mà cố gắng giữ gìn hết sức có thể
Hãy sẻ chia, đồng cảm và truyền lửa
Sức sống còn ta có những ngày mai…

(Viết trong ngày thứ năm cách ly tại nhà 17/03/2022)

 

Nhật ký cách ly

Ngày thứ nhất ho khan và mỏi mệt
Ngày thứ hai nóng sốt mê man
Ngày thứ ba ra vườn hít thở
Trồng rau xanh, chăm sóc khóm hoa xuân

Ngày thứ tư thả hồn vào bàn phím
Viết lên dòng nhật ký F0
Chuỗi ngày cách ly cho ta suy ngẫm
Tình người và sức sống
Năng lượng đầy – nhựa sống của ngày mai.

18/03/2022

NGUYỄN BÁ NHA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: