Nhịp Đập Phía Trường Sa – Tác giả: Lệ Thủy (Kon Tum)

14/04/22 – 01:04

Ảnh tác giả Lệ Thủy

Nhịp đập phía Trường Sa

Em chưa một lần thăm đảo Trường Sa
Chỉ thấy sóng xô vỗ về như khắc khoải
Đã bao lần tự lòng em thầm hỏi
Trường Sa ơi yêu lắm tự bao giờ

Màu áo hải quân xanh trắng nên thơ
Mà khí phách hiên ngang giữa muôn trùng bão tố
Mặt đối mặt trước quân thù không sợ
Ngăn giặc tham tàn xâm phạm đảo quê hương

Từng tấc đất này hào khí linh thiêng
Của Việt Nam, cha ông ta ngàn thuở
Đảo Gạc Ma máu anh hào nhuộm đỏ
Quên thân mình ôm Đất nước vào tay

Thắm màu cờ Tổ Quốc tung bay
Cô Lin, Len Đao, Sinh Tồn, Song Tử
Nam Yết, Trường Sa, Sơn Ca, Tiên Nữ
Phan Vinh, An Bang, Đá Lát, Nhà Giàn…

Có dáng anh tay súng vững vàng
Lớp học hôm nay rộn ràng theo lời giảng
Hoa nở thắm dịu dàng trên đảo vắng
Và ngọt ngào tiếng trẻ khúc hoan ca

Đất nước mình, máu thịt đó Trường Sa
Ngàn yêu thương vượt muôn trùng sóng gió
Từ nơi đây gửi về anh phương đó
Tim đất liền đập nhịp phía Trường Sa.

 

Lệ Thủy

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: