Nhịp điệu tâm hồn trong thơ Phan Huy Hùng

13/02/23 – 09:02

 

 

Nhà thơ Phan Huy Hùng

 

Tình đêm đông

Đêm đông hạt dẻ giòn thơm

Môi em tí tách

mắt ươm ái tình

Hình như em cũng một mình?

Một mình

anh cũng một mình

nướng khoai…

Giẻ cười như gọi mời khoai

Khoai lang bóc vỏ

hương bay …

thì thầm

Cả hai tình đã vàng ươm

Vừa ăn vừa thổi

ấm nồng đêm đông

Phù phù … em chửa có chồng

Phù phù …anh cũng phòng không đêm dài

Phù phù…

anh đã nhớ ai ?

Phù phù…

em nhớ củ khoai nhớ hoài

Đêm đông rừng rực hỡi ai

Lặng nghe hạt dẻ … củ khoai tự tình!

 

Nhịp điệu tâm hồn

Nghe tiếng lòng tôi

rơi rất nhẹ

Lá vừa hôn đất khẽ làn môi

chút nắng cuối thu cười he hé

Ánh mắt em… tia sáng như đời!

 

Bịn rịn thu đi

Mai lại tới

Thu gom nhựa sống để đâm chối

Tiếng lòng tôi gọi hồn sông núi

gọi hỏi mùa thu

Sao lá rơi?

 

 

Lại thơ rơi buồn

Mưa buồn cứ gọi thơ ơi!

Gọi muôn muôn sợi thơ ơi …

thấm buồn?

Bỗng trời đầy nước phải tuôn

Tuôn cho thành suối…

chảy buồn thơ tôi?

Quay đi , quẩn lại …

buồn ơi !

Quay sang lối khác gặp rơi rơi …

buồn!

Đẫm đời ngấm gió phơi sương

Xin cho mơ chút sợi thương…

nắng hồng?

 

Đêm Thu

Thu Ngân Hà lặng trôi sao nhớ

Sâu thẳm trời… thu dạo đêm thu

Mây vẩy cá thu ngọc ngà xếp lớp

Gẩy đêm thu thánh thót đàn bầu …

Chiếc chõng tre ấp ôm thu nhẹ

Gió thu về lòng cũng se se

Thu cúc cười vàng khoe hoa thắm

Thu nhớ hè xao xác tiếng ve!

 

 

Tôi nhốt trăng

Nhốt trăng trong nhà – yêu nghiêng ngửa

Trăng bằng long sẻ nửa tình cho

Trăng với thơ tơ duyên gắn bó

Khi tôi xa – trăng  lấp ló chờ…

Khi trăng khuyết – lòng thôi cũng khuyết

Khi trăng tròn – tôi cũng tròn theo

Trăng vì tôi – giúp đỡ cảnh nghèo

Cho chút sáng thơ treo cửa sổ…

Tôi nghèo – ít mộng mơ sáng điện

Trăng ngà cho mờ ảo như thơ

Trăng với thơ thuỷ chung sau trước

Dâng đời đẹp mãi những vần thơ!

PHAN HUY HÙNG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: