26/10/22 – 10:10

NHỚ THẦY
Trường xưa, thầy cũ bao nhớ thương
Khơi dậy trong lòng nỗi vấn vương
Giọng thầy ấm áp trên bục giảng
Như hát, như ru suốt dặm trường
Sự nghiệp trồng người, ôi đáng quý
Càng biết ơn công đức cao dày
Ngời sáng tấm lòng vì con trẻ
Đã cho tôi kiến thức cuộc đời
Thầy cũ, trường xưa tuổi ấu thơ
Mấy mươi năm rồi vẫn còn mơ
Thầy trò gặp lại ôi tình nghĩa
Mong ai xin chớ có hững hờ !
Tôi về thăm lại thầy giáo xưa
Trường cũ còn đâu vui sớm, trưa
Thầy tôi giờ đây không còn nữa
Thì ra, trò cũng đã già nua.

Đặng Thành Long
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân