NHƯ CÁNH VẠC BAY – HẢI YẾN (HÀ NỘI)

16/10/22 – 09:10

NHƯ CÁNH VẠC BAY

(Bài thơ cảm tác từ bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)

“Còn tuổi nào cho em” anh biết không?
“Biển nhớ” em, “Mưa hồng” thì thầm nhắc
Dẫu biển đời em “Quỳnh hương” đua sắc
Cũng chỉ là một “Đoá hoa vô thường”.

“Cỏ xót xa đưa” một thời nhớ thương
“Nắng thuỷ tinh” thôi vờn vương mái tóc
“Chiếc lá thu phai” cuối đường ai nhặt?
Để “Bên đời hưu quạnh” có mình em.

“Bốn mùa thay lá” xào xạc rơi nghiêng
“Cánh chim cô đơn” tìm miền nỗi nhớ
“Chiều một mình trên phố” tìm một thuở
Khẽ chạm vào mà “Như cánh vạc bay”.

                                                                                                              HẢI YẾN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: