21/10/22 – 03:10

PHỐ NHỎ VỀ ĐÊM
Phố nhỏ tối nay trăng lên đầu ngọn cây
Để lại trong ta một nỗi buồn man mác
Ta lặng lẽ trầm mình theo tiếng hát
Càng về khuya càng đẫm giọt sương rơi
Tiếng gió rì rào tha thiết lắm em ơi
Phố nhỏ đêm nay liệu em có còn nhớ
Hay tháng năm bận bịu sống quên rồi
Phố nhỏ còn đây, bến sông xanh còn đó
Đêm thanh vắng như tiếng ai trong gió
Mai này nỗi nhớ thương đong đầy đau khổ
Mai này ta vẫn nhớ, vẫn đắm say
Còn em cứ yêu, hạnh phúc vẫn tràn đầy
Thời gian trôi qua không bao giờ trở lại
Cảm xúc, tình yêu… em mang đi mãi mãi
Những kỷ niệm ngày xưa vụt qua khoảnh khắc
Bóng tối xóa đi mỗi lúc một mờ xa
Ai rót rượu vào trăng chảy lênh láng quanh ta
Và mái tóc trên đầu lại bạc thêm ra.

Sơn Tùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân