21/10/22 – 08:10

QUANG GÁNH CHIỀU MƯA
Phố nhỏ chiều nay trắng xóa trời
Từng cơn phủ kín mãi tuôn rơi
Vai gầy trĩu nặng đôi quang gánh
Lặng lẽ bôn ba giữa chợ đời
Cuộc sống mưu sinh đành phải thế
Quanh năm nếm trải nắng mưa thôi
Mong sao bão tố đừng vây nữa
Để gánh hàng chiều sẽ lại vơi.
SG21.8.2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân