02/10/22 – 10:10

QUÊ TÔI – PHÚ THỌ
Bạn về quê với tôi không?
Quê tôi ngô lúa, ruộng đồng tốt tươi
Sắn khoai, xanh mướt trên đồi
Cọ vươn tán lá lên trời, xòe ô
Quê tôi có dòng sông Lô
Có phong cảnh đẹp, có hồ Ao Châu
Xa quê, dù có ở đâu
Chúng tôi vẫn nhớ, một câu: Quê nhà
Mùng mười giỗ Tổ, tháng ba
Tháng Giêng nhớ ghé thăm bà Âu Cơ
Đường về Thanh Thủy như thơ
Chè xanh có tự bao giờ, mênh mông
Mời anh, mời chị, mời ông
Uống trà uống cả gió sông trưa hè
Gió đưa kẽo kẹt bờ tre
Trưa hè oi ả, bát chè nước xanh
Xin mời chị, xin mời anh
Về quê tôi nhé kết thành lời thương
Một đời đi mấy chiến trường
Đi đâu cũng nhớ, quê hương vô bờ
Hôm nay viết mấy lời thơ
Quê tôi Phú Thọ từng giờ nhớ mong.
Sài Gòn, 31/8/2021
Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân