01/10/22 – 04:10

Quê Tôi
Quê tôi ở bên sông
Làng tôi trồng rau cải
Thời tôi còn vụng dại
Hoa cải vàng cánh đồng
Mùa sông Hồng bớt đỏ
Sương mù giăng ngoài ngõ
Hoa cải màu vàng chanh
Hạt mưa bụi long lanh
Gió đông se se lạnh
Ngày nắng hanh, mưa tạnh
Cả cánh đồng vàng tươi
Nghe rộn rã tiếng cười
Của những người chụp ảnh
Màu hoa vàng sóng sánh
Mộc mạc như làng quê
Vàng tươi cả triền đê
Cứ mỗi độ đông về
Làng tôi trồng rau cải
Cả một vùng bờ bãi
Ngập màu vàng của hoa
Lớn lên rồi đi xa
Nhớ quê nhà – trồng cải.
Sài Gòn, 2/9/2022
( Ảnh: Nguồn Internet)
Nguyễn Đại Hải
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân