25/10/22 – 09:10

SAO MÌNH CHƯA ĐẾN VỚI NHAU?
Chúng mình cách trở hai phương
Nhưng mà chỉ một con đường đi chung
Ngày đêm, sớm tối ta cùng
Trăng thanh, nắng ấm vẫn chung một trời
Chúng ta có mặt trên đời
Lại đang được sống cùng thời với nhau
Dẫu rằng sinh trước, sinh sau
Cách nhau chỉ một nhịp cầu thời gian
Trời cao, đất rộng thênh thang
Gặp nhau mọi thứ như càng hẹp hơn
Đôi ta bóng lẻ, tình đơn
Trái tim cùng nhịp, tâm hồn hòa giao
Sao mình chưa đến với nhau
Để cùng xây đắp nhịp cầu tình yêu
Cho đời ta hết cô liêu
Sẻ chia hạnh phúc sớm chiều bên nhau.
Đăng: 04/2022
Đỗ Thiện Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân