09/09/22 – 07:09

TẠI nơi anh gặp em đây
SAO, trăng thấu tỏ lòng này hay chăng?
EM ơi, em có biết rằng?
KHÔNG gian, tuổi tác đâu ngăn được lòng.
TRẢ ơn ai buộc tơ hồng.
LỜI anh em đã ghi lòng hay chưa?
ANH đây đang vẫn đợi chờ…
ĐI về trong mỗi giấc mơ vẫn còn
HẢ hê lòng hết cô đơn.
EM ơi! Có hiểu lòng son mong chờ…?
(08/09/2022)
Đỗ Thiện Dũng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân