16/02/22 – 01:02

Tết Thượng Nguyên nhớ em
Nắng chan hòa sưởi ấm Tết Nguyên Tiêu
Giữa vô tận bao nhiêu điều nhung nhớ
Làn môi ấm đã từng đan nhịp thở
Ta có mình cặp chồng vợ thiên duyên
Đắm tình yêu vào trong mắt nhung huyền
Về lối mộng nét trinh nguyên hùng vĩ
Chỉ hai đứa nép vào nhau thủ thỉ
Chuyện cuộc đời chuyện thi vị xưa nay
Ấm đôi tim dệt mộng ước tỏ bày
Vượt dâu bể ngàn đắng cay phù phiếm
Để thân xác đi vô hồn chiêm nghiệm
Hoang dã đời không có điểm dừng đi
Em mãi xinh trong duyên dáng xuân thì
Ngời nét ngọc bao tình si gục ngã
Dù mưa bão cả đất trời nghiêng ngả
Vẫn vững lòng sống cao cả chữ tâm
Trái tim yêu luôn phổ độ gieo mầm
Nửa huyền bí nửa thậm thâm vi diệu
Gió xuân nhẹ chải tóc vườn nhành liễu
Nhớ em cười em vẫn điệu như xưa.

Vương Quang Hồng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân