Thơ Đào Quốc Sủng (Kon Tum)

30/11/21 – 07:11

Nhà thơ Đào Quốc Sủng (Hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Kon Tum)
THƯỞNG TRÀ NGÀY THU
Ly trà nhuốm vàng đáy cốc
Cuối thu sóng sánh màu chiều
Tim trầm trở mình sôi động
Vang vang góc kín cõi người
Làm cha khi cha đã khuất
Thấu cảm thế sự truyền đời
Oái oăm sinh thành dưỡng dục
Một lòng mấy dạ ý trời
Làm thầy hai vai mười gánh
Tuổi cao chưa hẳn nghỉ ngơi
Làm trò vô tư hiểu biết
Trăm năm chí thoả thảnh thơi
Thưởng trà ngày thu độc ẩm
Lâng lâng cảm khoái tứ thời
Hương lòng lên tiên thoáng chốc
Bóng núi trải mặt biển khơi.
                                     
RƯỢU MÙA ĐÔNG 
Rót vào mùa nồng dăm ly rượu
Hứng như say chút lạnh đầu đông
Kệ ai than chứ tình ta không vãn
Bản ngã xoay vần duyên nợ khó đổi thay.
Chiều tiết trời sinh thói thay vỏ bọc
Ẩn bên trong nóng lạnh khó lường
Phải ta vô tâm men đời say “cả lít”
Chẳng giống ai, cứ sang sảng tiếng lòng.
                                                
LỜI RU CỦA MẸ
À ơi hơi ấm đêm đông
Lời ru của mẹ theo dòng thời gian
Say giấc từ đứa trẻ ngoan
Đến già khó ngủ đêm tàn còn vương
Lời nâng khỏe bước nẻo đường
Lời trầm nhẹ cõi vô thường đời con
Trập trùng đá núi cũng mòn
Biển sâu tình mẹ nguyên tròn yêu thương.
QUỐC SỦNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: