16/02/22 – 01:02

Lệ thiên thu
Nơi đây chiều họa bóng nàng
Tinh thần võ sĩ, rực trời qua tim
Bước đi tiễn biệt từ xa
Tinh thần chiến đấu, càng thêm kiên cường!
Xứ Phù Tang nơi hoa nở
Thiên Thượng Hỏa chói sáng bước chân ta
Ta bước đi, xa ngàn bước
Cầm trên tay, thanh kiếm sáng linh hồn .
Nghĩ về nàng , lệ tuôn khẽ
Hứa quay về tặng nàng cành hoa tươi
Hoa đào đỏ, đẫm ngây ngất
Như lòng ta nói yêu thuở ban đầu!
Nhưng rồi thay , định mệnh đổi
Nàng nghe tin, ta nằm xuống đau thương
Cầm trên tay, kiếm nhỏ lệ
Mạch huyết ta, đỏ thẫm cả một dòng !
Cuối cùng rồi, sinh tử biệt
Dòng lệ máu, tuôn trào tiễn Người đi
Dòng lệ cuối, xin gửi lại
Nơi nhân gian, nơi khoảnh khắc tương phùng!
HOÀNG VIỄN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân