Thơ dự thi của Huỳnh Thị Quý (khánh Hoà)

31/10/22 – 07:10

Tác giả Huỳnh Thị Quý

 

TÌNH HỌC TRÒ.

Mùa hạ xưa sao mà đằm thắm
Thuở chớm yêu tay nắm nồng nàn
Tình chưa hồng vội nhanh tan
Nũng nịu tim nhỏ miên man nổi buồn.

 

KHÚC TƯƠNG TƯ.

Gió mơn man cuốn trôi hạt mưa chiều
Đông lạnh về nũng nịu giăng phố nhỏ
Khoảng trống vắng khúc tương tư sầu nhớ
Heo may về bỡ ngỡ luyến bâng khuâng.

 

LAN TÍM MÃI YÊU.

Lẽ nào ta còn mãi yêu
Nhành lan tim tím mỗi chiều lả lơi
Dẫu cho sương lạnh tuyết rơi
Hoa xinh vẫn nở dâng đời sắc hương.

 

KHÁNH HOÀ QUÊ TÔI.

Khánh Hoà quê hương tôi đó
Non xanh nước biếc nên thơ tuyệt vời
Chiều xuân muộn lá buông rơi
Bâng khuâng khắc khoải một thời vấn vương.

 

NỤ TẦM XUÂN.

Chùm hoa nắng đan lá tần ngần
Chút se lạnh còn vướng đông tàn
Sương long lanh níu làn gió mát
Cây thầm thì đơm nụ tầm xuân.

 

HƯƠNG THẦM.

Hương thầm chạm ngõ vắng
Thương hoài màu trắng xưa
Biết bao nhiêu cho vừa
Bâng khuâng mùa thương nhớ.

 

Ảnh minh hoạ internet

 

NHA TRANG QUÊ EM.

Nha Trang quê em đó
Nắng ru giọt sương mềm
Nâng niu bước chân em
Chạm trời đêm thương nhớ.

 

XUÂN SANG.

Xuân sang sưởi ấm muôn nhà
Cha mẹ chờ con phương xa trở về
Hội ngộ sum vầy thỏ thẻ
Chan hoà điệp khúc xuân về muôn nơi.

 

ĐÔNG VỀ.

Đông về rồi nhung nhớ người thương
Tuyết sương rơi giăng khắp phố phường
Ước hẹn bến xưa chờ lãng tử
Mong người về dệt khúc du dương.

 

HƯƠNG XUÂN.

Xuân sang ước vọng ngập tràn
Chan hoà điệp khúc tình thân tươi cười
Hương thơm toả khắp muôn nơi
Ân tình trao gởi trọn đời niềm thương.

 

CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM.20/10.

Phụ nữ như đoá hoa xinh
Hàng ngày chăm lo gia đình chu toàn
Dạy con lễ phép chăm ngoan
Kính trên nhường dưới hoà thuận ấm êm.

 

NHỚ ƠN THẦY CÔ.

Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam
Cả nước hân hoan đón ngập tràn
Người lái đò đưa khách sang sông
Dạy từng chữ chẳng ngại gian nan.

 

VU LAN NHỚ MẸ.

Tháng bảy nắng dịu thu sang
Vu Lan báo hiếu kính dâng mẹ hiền
Lẵng hoa gởi về cõi tiên
Mong mẹ an nghỉ bình yên cuộc đời.

 

CHÀO NGÀY TÁM THÁNG BA.

Ngày tám tháng ba đến rồi
Xin chúc một nửa thế giới đẹp xinh
Luôn luôn giữ lửa gia đình
Như tia nắng ấm nghĩa tình quê hương.

 

TÌNH TRI KỶ.

Tình tri kỷ ơi sao thương quá
Khoảng cách gần cứ ngỡ thật xa
Khúc tâm tình sao tơ vương mãi
Tình chưa nồng đã vội phôi pha.

Tôi xin cam đoan những bài thơ trên ,do tôi sáng tác.

Huỳnh Thị Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: