Thơ dự thi của Nhiêu Hữu (Quảng Nam)

27/10/22 – 03:10

Tác giả Nhiêu Hữu

 

MỐI TÌNH ĐẦU

Tình yêu như cơn gió
Ập đến rồi vụt qua
Chỉ còn biết trong ta
Mối tình đầu đẹp nhất.

 

MUỐN.

Ta muốn ước như ngày xưa còn bé
Đón mẹ về sau mỗi buổi chợ phiên
Con hạnh phúc trong vòng tay của mẹ
Nụ môi thơm , xua đi mọi ưu phiền.

 

ĐÊM!

Đêm về cơn gió thoảng qua
Ru người mộng mị ru ta ngậm ngùi
Úp vào đêm những cuộc vui
Mở toang lồng ngực… ngọt bùi đắng cay.

 

GIỌT NẮNG.

Giọt nắng đi hoang cuối ngày
Hoá thành niềm vui bất chợt
Ta đếm thời gian với muôn ngàn cung bậc
Nụ hôn nào còn đọng trên khoé môi thơm.

 

CHỜ

Chờ chút ấm cho bờ môi khép lại
Chờ một nụ hôn cho má ửng hồng
Chờ một bàn tay len nhẹ bờ vai
Chờ đợi ai suốt cả chiều đông dài.

 

MÀU THỜI GIAN.

Ẩn thời gian vào trong khoé mắt
Hằn nỗi đau qua vết chân chim
Hư vô mà sao mãi kiếm tìm
Để chất ngất một niềm nhung nhớ.

 

Ảnh minh hoạ internet

CAFFEE CHIỀU

Quán cafe chiều sao trống vắng
Ta đơn côi bên tách cafe đắng
Ai bỏ ngõ một lời đã hẹn
Để bên thềm giọt nắng đổ nghiêng.

 

VÀO HẠ!

Bằng lăng tím một góc trời
Lại thêm nắng hạ lả lơi ngoài thềm
Phượng hồng khoe sắc rồi em
Gợi bao kỉ niệm êm đềm thuở xưa.

 

CHỜ ANH.

Chờ anh đã mấy độ thu vàng lá
Chờ anh bao mùa nắng hạ đi qua
Em khao khát một ngày quay trở lại
Trong vòng tay ấm mãi tình đôi ta.

 

LẠC BƯỚC

Những bước chân lạc lối
Em đi về phố xa
Ai người kề bên ta
Cho trời chiều nhạt nắng.

 

CHIỀU NGHIÊNG

Chiều nghiêng nắng đã phai màu
Nhạt nhoà lối cũ, còn đâu dáng kiều
Giọt buồn, giọt nhớ liêu xiêu
Ẩn trong màu mắt, nắng chiều vội buông.

 

LỐI XƯA.

Sắc vàng phủ kín góc sân
Một làn gió khẽ, bâng khuâng nối niềm
Trời cao vang vọng tiếng chim
Lối xưa còn đó, ai tìm dấu chân.

 

RƠI

Thức đêm nghe hạt mưa rơi
Rơi trên phiến lá hay rơi nỗi niềm
Một đời dõi mắt kiếm tìm
Tìm trong vô vọng, cánh chim phương trời.

 

NỤ HÔN CÒN ĐỌNG.

Hạ đã về cánh phượng rơi rơi
Tiếng ve ơi, khắc khoải, chơi vơi
Màu mực tím loang tà áo trắng
Buổi tan trường còn đọng nụ hôn.

 

QUÊ HƯƠNG.

Quê hương… có tiếng sáo diều
Có đàn trẻ nhỏ mỗi chiều… đùa chơi
Quê hương… võng nhịp à ơi…
Tiếng ru của mẹ ngàn đời… không quên.

*Tôi cam kết những bài thơ này do tôi sáng tác , không vi phạm bất kì ai .

Nhiêu Hữu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: