Thơ dự thi của Phan Ngọc (TP.Hồ Chí Minh)

27/10/22 – 02:10

Tác giả Phan Ngọc

CẢM XÚC MÙA THU

Em đi rồi để thu vàng nỗi nhớ
Chiều quê hương nắng rót nhẹ trên vai
Lòng bâng khuâng trong dạ thầm nhớ ai
Tình vương vấn kéo dài theo năm tháng.

Sài Gòn, 01/8/2020

 

TẠM BIỆT HÀ NỘI-TẠM BIỆT EM!

Hà Nội về mùa vắng những cơn mưa
Bao kỷ niệm năm xưa sao em không gói lại
Bước chân đi mà tâm hồn ngơ dại
Ta mang nặng một mối tình ta để lại trái tim yêu.

Hà Nội, 10/8/2020

 

NGƯỜI MÃI BÊN TÔI!

Tôi đã quên đi rất nhiều điều trong cuộc sống
Những bữa tiệc vui những nỗi buồn sâu lặng
Những khi cuộc đời đang đi vào vực thẳm
Nhưng không thể nào quên được khi thiếu vắng dáng hình em.

Sài Gòn, 25/9/2021

 

NẾU!

Nếu cuộc đời anh không được gặp em
Thì hôm nay đâu cô đơn đến thế
Gặp em rồi trái tim anh không thể
Yêu được cô gái nào trong thế giới mộng mơ.

Sài Gòn trưa 3/9/2021

 

TẢN MẠN CUỐI TUẦN

Trời Sài gòn hai mùa mưa nắng
Em ở đâu, quán vắng mình anh
Yêu em thủa tóc còn xanh
Nay lá sắp lìa cành sao lòng vẫn nhớ thương.

Sài Gòn 18/7/2020

 

THƠ VÀ TÂM HỒN NGƯỜI THI SĨ

Giữa Sài Gòn ta lặng lẽ bước đi
Lòng thầm hỏi thơ là gì thế nhỉ
Mà biết bao những tâm hồn thi sĩ
Thơ thẩn sớm chiều mang lặng nỗi ưu tư.

Sài Gòn 11/5/2022

TỰ SỰ

Một mình uống, một mình say
Một mình cảm nhận đắng cay một mình
Một mình trên chiếc giường xinh
Một mình nằm nghĩ linh tinh một mình.

Sg 05/4/2020

 

Ảnh minh hoạ internet

 

MÙA XUÂN CỦA ANH !

Nụ cười em như bông hoa tươi thắm
Anh ngắm em say đắm một mùa xuân
Dẫu bên em có lúc xa lúc gần
Em vẫn là một mùa xuân vĩnh cửu.

Sài Gòn 22/02/2020

 

CHỢ XUÂN

Cuối năm ra chợ ngắm xuân sang
Ẩn hiện đâu đây ánh mắt nàng
Hồn như tan biến vào giấc mộng
Tuổi đã già rồi sao vẫn cộng một nỗi đau.

Sài Gòn 08/02/2021

 

LỠ

Em đi đến giữa sân đình
Anh ngồi ngắm mãi chỉ mình em sao
Cửa duyên em để hướng nào
Mà anh không thể đi vào với em.

Sài Gòn 28/3/2019

 

THÁNG BA VÀ THI SĨ

Tháng Ba về ai cũng gọi tháng ba
Chỉ có điều mình hơi già đi một chút
Tháng Ba về thi sỹ nghiêng cây bút
Cánh hoa xuân bay vút bầu trời xuân.

Sài Gòn 26/3/2021

 

NHỚ AI AI NHỚ !

Khi chiều về lòng luôn nhớ đến ai
Vẫn thổn thức mong ngày mai gặp lại
Vẫn nhiệt huyết và không hề ái ngại
Sẵn sàng vượt qua chặng đường dài để đến lại với ai.

Sài Gòn, sáng 5/7/2021

 

SANG XUÂN

Tiếng chuông ngân thức tỉnh những linh hồn
Trời và đất bước sang thềm năm mới
Hạt mưa xuân nghiêng mình bay phất phới
Đông đi rồi Xuân ngóng đợi ai đây.

Xuân Trường 31/01/2022 (30 Tết)

 

MÙA XUÂN VÀ EM!

Tết về mua một cành mai
Xuân này chẳng biết có ai nhớ mình
Thôi đành ngắt cánh hoa xinh
Đề tên em giữa khung hình trái tim.

Sài Gòn, tối 24.01.2022

 

PHỐ VẮNG MÙA THU

Em lặng nhìn nơi phố vắng mùa thu
Chân nhẹ bước niềm tâm tư hé mở
Em nghĩ gì về mối tình dang dở
Mà lòng man mác buồn man mát tiết trời thu.

Cam kết những bài thơ này do chính tôi sáng tác chịu trách nhiệm về quyền tác giả, không sao chép vay mượn của người khác
Phan Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: