Thơ dự thi của Tạ Văn Duyên (Quảng Ninh)

27/10/22 – 04:10

Tác giả Tạ Văn Duyên

TỨ NỞ HOA

Tôi muốn trẻ trung mãi chẳng già
Gặp nhiều bằng hữu khắp gần xa
Kết giao xướng họa thơ tình thắm
Tri kỉ keo sơn,tứ nở hoa.

 

VẠN NIÊN BỒI

Trăm năm khổ luyện-Bút Duyên tôi
Sấm dây mưa xuân-lộc nảy chồi
Gia Phú-Mạo Khê-xây nghiệp Tổ
Truyền đời-nối dõi Vạn Niên bồi.

 

BIỆT TÀI THI

Vạn Xuân Văn miếu dục nam nhi
Thơ tứ tân khoa hội tứ kỳ
Tác phẩm kiêu hùng danh tiến sĩ
Thất Ngôn xuất chúng biệt tài thi.

 

ĐÓN XUÂN THẤT DANH HỔ

Vang lừng Chúa Tể chốn sơn lâm
Diệu bút xuân sang mới đến tầm
Ông cọp ba mươi dần thất hổ
Hùm thiêng cụ kễnh kết tri âm.

 

CHẾNH CHOÁNG SAY ( Thuận Nghịch Độc )

Bày tỏ duyên xuân hẹn mới ngày
Ngỏ thấm câu nót nắn đôi tay
Nay chiều bạn nhớ thì đo đắn
Hay chuyện ngấm lòng chếnh choáng say.

 

BÚT KHAI HOA

Nhất điểu-sớm xuân ca
Nhị thi nhân-thưởng trà
Tam bôi tửu-xướng họa
Tứ tuyệt Bút khai hoa.

 

SÓNG BIỂN HỜN

Chiều vắng em yêu sóng biển hờn
Gió buồn lạc lõng giữa hoàng hôn
Tìm đâu-bạch ngọc phơi trên cát
Để sĩ tương tư nhớ chập chờn.

 

NỨC MÔI THI

Tuổi xuân duyên chẳng muốn qua đi
Còn mãi bên hoa chớm dậy thì
Mỗi sớm thu về-thơm má cúc
Tỏa hương dìu dịu nức môi thi.

 

ƯỚM MÁ HOA

Nhớ lúc trao nhau một thứ là
Vui khi nước gội-chải đầu xoa
Soi gương thấy tóc thơm bồ kết
Cảm động yêu anh… ướm má hoa.

 

THƠM HƯƠNG BÍCH ĐỘNG

Trăng lạc qua khe-tắc kè bám cội
Ngổn ngang cỏ rối-giữa tối lưng thung
Bờ hoang khuya khoắt, em xinh thẹn thùng
Anh mở lối vào thơm hương bích động.

Ảnh minh hoạ internet

HẸN CHỜ

Yêu sao đọc tứ từ thơ
Tự tình lưu luyến ước mơ từng ngày
Chiều đông lạnh gió heo may
Đợi em tôi nắm bàn tay hẹn chờ.

 

CẦU HÔN

Gối Thu tựa ngực hàn ôn
Hiên mai diệu bút tựa cồn cầu hôn
Tứ yêu bày tỏ bồn chồn
Mắt sao em cứ đổ dồn vào tôi.

 

DIỄM KIỀU BƠI

Hằng nga nũng nịu nước đùa chơi
Ngả dáng xinh sao, e thẹn cười
Nhan sắc trần truồng-say yểu điệu
Tây Hồ sóng sánh, diễm kiều bơi.

 

HÓA GIÓ

Anh ước thành tia nắng hồng
Cho em sưởi ấm cả mùa đông
Xoa bầu ngực nõn xinh ngồn ngộn
Thơm má đùa vui-Nguyệt thích không.

 

BẮC CẦU VỒNG

Quạ kêu cầu Ô thước
Lệ rơi Bắc cầu vồng
Mỗi năm một lần gặp
Nước mắt chảy thành sông.

 

GIÃ GẠO

Đêm hè giã gạo đầu sân
Cần cong thút thít, cối ngần trắng phau
Ngộn ngồn em trước anh sau
Chày buông thủng thẳng cùng nhau mải vần.

 

CẤT CÂU THI

Cùng Xuân thỉnh thoảng nhấp đôi li
Lúc lắc-ôm eo-sướng lạ kì
Mỗi sớm mơ vần say hú hí
Sững sờ-vội vã-cất câu thi.

Tôi cam kết những bài thơ này do tôi sáng tác, không vi phạm bất kỳ ai.
Tạ Văn Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: