Thơ dự thi của -Tác giả Lưu Giang (An Giang)

13/12/22 – 08:12

Tác giả Lưu Giang

 

HOA RỪNG MÀU TÍM…

Hoa chi nở giữa núi rừng…
Tím thương, tím nhớ buâng khuâng chiều tàn
Ngày mùa nắng đã sang ngang…
Còn ta đọng lại muôn vàn nhớ thương.

 

THỜI GIAN…

Thu tàn, đông đến, xuân sang…
Thời gian lặng lẻ bẻ bàng ai hay…
Mới xưa còn tuổi ô mai…
Bây giờ tóc đã hai màu muối tiêu.

  

CHỚM ĐÔNG…

Hôm nay trời chớm lạnh…
Ta biết đông đã về…
Mặc thêm mình áo ấm…
Coi chừng  bệnh nghe không…!!?

 

HOA XƯƠNG RỒNG…

Vượt qua số phận đắng cay…
Đơm hoa, kết quả tháng ngày gian nan…
Thân xấu xí khổ trăm ngàn…
Mà khi nở nhụy huy hoàng hương hoa.

 

MONG ƯỚC MỘT MÙA XUÂN…

Mong ước một mùa xuân…
Với bao điều khát vọng…
Mong yên bình khắp chốn…
Được mừng xuân ấm no…

 

MỪNG TẾT QUÝ MÃO…

Cọp đi tiểu hổ lại về…
Bên hiên mai nở, cúc vàng đơm bông…
Mừng xuân năm mới trông mong…
Nhà nhà no ấm, tình hồng xuân vui.

 

NỤ HÔN ĐẦU…

Tặng Em một nụ hôn đầu…
Đó là tình cảm cất từ lâu…
Hôm nay len lén anh trao vội…
Nghe nó bồi hồi rất xuyến xao.

 

GIỌT ĐẮNG

Mượn giọt đắng giải sầu trong đôi phút…
Giọt cà phê làm cảm giác lâng lâng…
Tiếng nhạc buồn làm thổn thức vầng trăng
Và giải tỏa nổi lòng người cô độc.

 

XUÂN BÌNH AN…2023

Đón một mùa xuân mới….
Sau trận dịch đã qua…
Vượt qua bao mất mát…
Xuân bình đến mọi nhà.

 

HOA TÍM ĐÀ LẠT…

Kẻ đến người đi trong lãng quên…
Sắc hoa vẫn tím nắng lung linh…
Chào Em phố núi sương nay lạnh…
Lạnh tâm hồn, lạnh cả con tim…

 

MONG ƯỚC MỘT MÙA XUÂN…

Xuân đã về trên khắp nẻo quê hương…
Mai, đào nở trên cung đường Đất Nước…
Mong dịch đi đời bình yên hạnh phúc…
Xuân yên bình trọn vẹn một mùa vui.

 

MỜI UỐNG TRÀ…

Bình thản an nhiên thưởng thức trà…
Ngẩm đời như khói thoáng đi qua…
Dư hương còn lại gì nhân thế…
Tỉnh mộng quay về Ta với Ta…

 

CON ĐƯỜNG HOA TÍM…

Tím một khoảng trời…
Tím một con đường…
Yêu thương chung thủy…
Sao buồn mênh mang…!?

 

HOÀI NIỆM

Em đã đến nhẹ nhàn như làn gió…
Rồi ra đi bỏ lại chút ân tình…
Ta khờ dại nhặt lên niềm thương nhớ…
Rồi đợi chờ, hoài niệm cả giấc mơ…

 

TẢN MẠN…

Ta gói gém dư hương…
Ta ôm niềm hoài vọng…
Một cõi tình mênh man…
Sầu vương bao nỗi nhớ…

Lưu Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: