Thơ dự thi của Thanh Huy (An Giang)

24/10/22 – 10:10

Tác giả Thanh Huy

 

MÙA XUÂN

Bình minh chim hót líu lo
Ngàn hoa khoe sắc đón chào xuân sang
Tiễn đông nỗi nhớ miên man
Xuân về én nhạn lạc đàng sầu vương.

 

TRĂNG

Tiếng đàn giọng hát du dương
Màn sương ảo ảnh soi vườn tình thơ
Thiên thu trăng sáng mộng mơ
Luân hồi bao kiếp đợi chờ riêng mang.

 

XUÂN

Xuân về ở trước ngõ làng
Rêu xanh phủ kín đời chàng yêu thơ
Thì thầm khói bụi mịt mờ
Thế gian thật giả hững hờ bao năm.

 

HY VỌNG

Thà là lặng lẽ âm thầm
Bên nhau hạnh phúc ôm mầm ra hoa
Còn hơn ngàn tiếng ngợi ca
Sau lưng ngoảnh mặt phôi pha ân tình.

 

MÂY VÀ NÚI

Núi cao sừng sững một mình
Mây bay khắp chốn vô tình ngàn năm
Sơn xuyên lặng lẽ âm thầm
Gập ghềnh sỏi đá đêm nằm nhớ thương.

 

NGANG TRÁI

Ta từng những bước chung đường
Mảnh tình san sẻ yêu thương nồng nàn
Gieo chi duyên nợ trái ngang
Ân tình gió cuốn phũ phàng tình anh.

 

BIỂN TÌNH

Thuyền về với biển đêm thanh
Trăng vàng chiếu rọi màu xanh yên bình
Mênh mông sóng vỗ gợi tình
Se duyên kết chặt giữa nghìn trùng khơi.

 

QUÊ HƯƠNG AN GIANG

An Giang mảnh đất tuyệt vời
Tình người ấm áp bao thời trôi qua
Cái dầu Châu Phú đậm đà
Nghĩa nhân bát ngát mặn mà người ơi.

 

HỌA DUYÊN

Mang về một gánh hoa rơi
Trải làm bức họa rạng ngời ngày mai
Nợ duyên giờ đã phân hai
Năm dài tháng rộng dấu hài còn ghi.

 

MÙA HOA

Cúc mai đầu ngõ thầm thì
Loài hoa trinh nữ buồn gì nói mau
Gió ru say giấc trúc đào
Bảo rằng trinh nữ tô màu xuân sang.

Ảnh minh hoạ internet

 

MỪNG XUÂN

Thả trôi nỗi nhớ miên man
Hồn bay khuất nẻo tiếng đàn gọi ai
Mang về một gánh hoa mai
Chúc mừng năm mới tháng ngày bình an.

 

BƠ VƠ

Lang thang đói khát bờ triền
Bơ vơ giấc ngủ chẳng yên canh trường
Cầu trời cuộc sống bình thường
Đấng trên ban chút tình thương trọn đời.

 

GIẤC MƠ MÀU XANH

Ước mong có được ngôi nhà
Che mưa che nắng phong ba đường trần
Ngoại ơi thương ngoại vạn lần
Ngày sau sự nghiệp công thành bên nhau.

 

GÓC TỐI

Mẹ ơi cha hỡi phương nào
Con đang đói khát tô màu bi thương
Hoang đàng một góc đêm trường
Nhìn người âm áp sầu vương đau lòng.

 

BÌNH YÊN

Không cần vạn đóa hoa hồng
Miễn sao hình bóng trong lòng có nhau
Bình yên hạnh phúc ngọt ngào
Tụi mình duyên thắm dạt dào yêu thương.

 

NỤ CƯỜI

Nụ cười của chị đẹp kiêu sa
Tỏa sáng trong đêm quá đậm đà
Mặt đẹp hiền hoà sao sáng mãi
Yêu thương của chị rất bao la.

(Tôi cam kết những bài thơ này do tôi sáng tác , không vi phạm bất kỳ ai).

            Tác Giả TRẦN THANH HUY bút danh Tân Vương Huy

Thanh Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: