Thơ dự tuyển in “Những bước chân thầm lặng” – Bá Nha

04/12/21 – 01:12

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Bá Nha

BÁ NHA

Quê quán: Tuy Phước, Bình Định

Cử nhân Việt Nam học

Cộng tác viên các báo, tạp chí, đài phát thanh truyền hình…

Chủ tịch Đam Books Media JSC

Điện thoại: 0888 931 841 – 0888 531 841

Email: dambooks.2021@gmail.com 

 Điều ước 

 

Trong mơ con gặp Bụt hiền từ

Hỏi sao con lại trầm tư

Bẩm Bụt con lo về thế sự

Cô – vít tung hoành một số khu

Bụt cười: ta cho con điều ước

Kim ngân, xe sang và mỹ nữ…

Ước thì được nấy, con thỏa thích

Miễn là đừng vui quá sinh hư

Con ước: an bình, vui trở lại

Muôn nẻo không còn dịch Cô – vít

Để dân lành no ấm an cư

Trời chợt sáng tiếng Bụt cười sang sảng

Nghe phát thanh tuyên truyền thực hiện tốt “5K”.

 

 Mai rồi sẽ hết dịch!

 

 

Những ngày giãn cách

Xóm làng chìm vào tĩnh mịch

Kín cổng

Chợ xa

Không quán xá

 

Những y, bác sĩ ngày đêm cật lực

 Áo Blouse đầm đìa, mặn chát

Bảo hộ xanh xao

Những chốt gác

Đêm trường

Mặt trận

Bao chiến sĩ vững lòng

Thao thức…

Trực chiến

Đội mưa, nắng

Gió cát…

 

Giữ bình yên

Truy vết

Kiểm soát, khoanh vùng

Dập dịch…

Dịch đến rồi

Không ai ngồi mát

Có cả những bóng hồng xông pha

Giữa trưa hè

Nắng ngạt

Mang nhu yếu phẩm

Đến bà con

Vùng giãn cách

 

Tình người trong hoạn nạn

Đồng lòng dập dịch

Để ngày mai trời sáng

Mọi nhà trở lại cuộc sống bình yên.

 

Sơn Nguyên, 16/7/2021

NGUYỄN BÁ NHA

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: