Thơ tình Bá Nha – Phú Yên

25/08/22 – 10:08

Tác giả Bá Nha

Khoảng lặng

Đêm giăng màn ru nhân thế
Chiếu trải toàn hoa trăng
Nhân sĩ thời Côvid
Trăn trở rồi lo toan…

Đêm rơi…
khoảng lặng
Nhạc côn trùng vạn bản
Ngẫm chuyện đường mưu sinh
Bôn ba rồi ẩn lặng
Chợt pha sương mái đầu.

(Viết 3h 30, 18/01/2022 nhằm Rằm tháng Chạp)

 

Vạt nắng

Vạt nắng ban chiều
Hôn yêu kẽ lé
Hôn qua thảm cỏ
Ghẹo thềm, ghen hiên

Em đưa tay hứng
Một vạt nắng hiền
Em dang tay đón
Một chiều an yên…

Phố núi Củng Sơn, 09/5/2022

 

 Vươn

(Tặng em gái Nguyễn Thị Ngọc Mai )

Em khẽ khàng nâng  ngọc bích ban mai
Sau những ngày mưa trời lại sáng
Vươn chiếc lá hướng chân trời rộng mở
Vươn mầm xanh em bước giữa êm đềm…

 

Hạt sương trên lá cỏ

Tựa hạt ngọc long lanh trên lá cỏ
Ngỡ tựa mắt em đỏng đảnh, trong ngần
Hạt sương lăn tròn ký ức mùa xuân!
Em nhẹ gót phiêu mình trên đồng cỏ.

Bình Định, 2022

Một cõi xa xăm

Đường dài sao đi mãi
Tận bến bờ xa xăm
Người về vương hoa cải
Bận vật đời tháng năm…

Mai ai về dự hội
Ngang qua làng nhớ thăm
Cánh đồng thơ một thuở
Giờ tiếc nhớ trăm năm…

 

Mưa đêm ở Thư viện

Đêm tĩnh mịch
Hạt mưa rơi
Tựa ngọc bích
Vũ trụ nhích
Từng phút giây,
Lòng người nhẹ
Tựa cỏ cây….

Đêm tối mịt
Lòng sáng trăng
Như khát vọng
Qua đêm nay
Bao cành lá
Vươn ra thay!

Nguyễn Bá Nha 

One thought on “Thơ tình Bá Nha – Phú Yên

  1. Pingback: Thư mời  in tuyển tập thơ: “TÌNH KHÚC MÙA XUÂN” - ĐAM BOOKS MEDIA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: